Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Tết của người Việt ở Ukraine 

Thứ bảy, 03/02/2024 | 00:00
Trong lúc khó khăn vì chiến tranh thì Tết là một điểm tựa tinh thần cho những kiều bào Việt Nam xa quê hương tại Ukraine tụm lại cùng nhau xum vầy, điều đó sẽ lan tỏa những thông điệp hy vọng và hy vọng, để tất cả đều lạc quan nhìn về phía trước.

Những ngày cuối năm, thời tiết ở Ukraine rất hiếm khi có ngày nắng, ngoài trời chỉ rặt là một màu trắng mênh mông của tuyết, tuyết rơi trắng trên cây, trắng nóc nhà. Lạnh âm độ khiến cho không gian trở nên đẹp mà buồn.

Không gian đẹp và buồn ấy thi thoảng lại bị xâm lấn bởi những tiếng còi báo động hú vang, tiếng bom nổ bì bùm …dưới tầng hầm của chung cư ở Làng Sen của tỉnh Odessa vẫn vang lên tiếng cổ vũ của các cổ động viên náo nức cho một trận đấu gay cấn. Giải bóng bàn Odessa mở rộng đã được các VĐV trên toàn nước Ukraine đăng ký tham gia. Đây là một chương trình thể thao chào đón mùa xuân mang đầy ý nghĩa nâng, cao sự gắn bó và lạc quan trong cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Ukraine.

Chương trình đón mùa xuân 2024, được Ban lãnh đạo Hội người Việt tại tỉnh Odessa kết hợp với bà con cộng đồng người Việt tại tỉnh Odessa tổ chức vẫn náo nức rộn ràng. Đội văn nghệ với áo dài đủ sắc màu hát vang những lời ca về quê hương đất nước Việt Nam khiến cho khách mời là những quan khách bản địa tại tỉnh Odessa vô cùng thích thú và ngạc nhiên.

Sự lạc quan bao trùm lên không gian mùa xuân của Làng Sen đã phần nào át đi những tiếng còi báo động và cả tiếng bom nổ mỗi đêm. Chị An Mơ chia sẻ, mỗi lần nghe tiếng còi báo động thì cả làng sẽ dồn xuống tầng hầm của tòa chung cư, trẻ con chơi chán rồi ngủ, người lớn lúc đầu cũng thấp thỏm lo âu, nhưng lâu dần cũng quen mà không còn sợ nữa. Hiện tại, ở tỉnh Odessa chỉ còn khoảng hơn 600 người Việt sinh sống, trong đó có 150 trẻ em, tất cả các cháu đều đi học, vui chơi và thích nghi với cuộc sống trong thời chiến.

Tết xum vầy, nhưng rất nhiều các gia đình kiều bào ở đây không được đủ đầy cả cha mẹ và con cái, bởi nhiều gia đình, các con thì tản cư về Việt Nam hoặc sang các nước Châu Âu lánh nạn, còn bố mẹ vẫn bám trụ lại để tiếp tục kinh doanh buôn bán, như gia đình chị Hương, chủ một cửa hàng ăn tại chợ Ki lô mét số 7 có hai con trai thì cả hai đều đang tạm thời lánh nạn tại Việt Nam. Chỉ còn chị và chồng bám trụ lại để tiếp tục việc kinh doanh.

Tôi thường mang một nỗi kinh ngạc khi đến đây, đất nước Đông Âu quanh năm lạnh giá và bất ổn về chính trị, nhưng lại có rất nhiều người yêu quý, có nhiều người Việt yêu quý đất nước và con người Ukraine một cách thật đặc biệt, đặc biệt như họ yêu chính quê hương xứ sở Việt Nam của họ vậy, yêu đến mức họ không muốn rời xa. Người Việt ở Odessa rất thích sống ở đây, có thể họ hầu như không bắt gặp bất cứ ánh mắt kỳ thị nào bởi dân nhập cư chiếm số rất đông và người dân Ukraine ở thành phố cảng này cũng rất hiền hòa. Thành phố được mệnh danh là “Hòn ngọc Biển Đen” này như ôm tất cả vào lòng nâng đỡ, và che chở…

Mang trong mình cả một khối kiến trúc di sản đồ sộ, từng góc phố cổ, hàng cây, những tháp chuông nhà thờ cổ vẫn bình lặng trong những làn sương mỏng của tiết xuân. Thi thoảng tiếng còi báo động lại rít hú lên từng hồi trong không trung, chỉ có những đôi mắt của những chú chim bồ câu là ráo rác lên một chút rồi lại cúi nhặt mổ những mẩu bánh mì vương trên đường, còn tất cả người dân vẫn bình thản đi trên phố.

Vẫn biết chiến tranh đâu phải trò đùa, bởi mỗi đợt không kích là mỗi lần thành phố cảng này phải hứng chịu sự tàn phá khủng khiếp về cơ sở hạ tầng cũng như số người chết và bị thương không ít. Nhưng dòng chảy thời gian vẫn tiếp diễn, chiến tranh thì biết bao giờ mới kết thúc, buộc bà con kiều bào phải tìm cách sống chung với nó. Sự lạc quan chính là điều cần có lúc này, bà con kiều bào người Việt ở Ukraine luôn biết cách tìm ra một lý do để chấp nhận cuộc sống.

Mùa xuân về như một đặc ân của đất trời để khiến cho con người ta được xích lại gần nhau hơn, được xúng xính trong tà áo dài truyền thống và nói về nỗi nhớ tết ở quê hương Việt Nam của các chị em kiều bào. Hay chia sẻ câu chuyện vui đầu năm của đôi vợ chồng trẻ Duẩn- Huyền đã tích cóp và mua được một căn chung cư nhỏ mà ấm áp, trên khuôn mặt ông bố trẻ ấy lấp lánh những nụ cười với sự lạc quan và tràn đầy niềm tin và hi vọng vào một ngày mai tươi sáng.

Tất cả đều mang một ước nguyện cho một ngày mai tốt đẹp trong năm mới 2024.

Nhà báo Hạ Ly (Gửi bài từ Ukraine)

Tiệc đón năm mới của bà con kiều bào sống tại tỉnh Odessa- Ukraine

Tác giả - nhà báo Hạ Ly (Mặc áo dài màu xanh lam) tham gia văn nghệ chào mừng xuân 2024 cùng bà con kiều bào tại tỉnh Odessa.

Nguồn: Báo Kiểm toán

 

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN